"Chồng cũ bỗng trở về sau khi biết thu nhập hàng năm của tôi, mặc dù từng phản bội tôi để theo bồ nhí"
Tôi kết hôn năm 26 tuổi và ly hôn năm 28 tuổi, tự tôi viết đơn ly hôn dù bị mang tiếng bỏ chồng, nhưng thực tế chồng tôi mới là người ruồng bỏ mẹ con tôi. Khi anh ta đi học ở nước ngoài, tôi ở nhà chăm sóc con và bố mẹ già. Tôi không nghi ngờ gì cho đến khi cô bồ của anh ta nhắn tin thách thức. Tôi bàng hoàng và suy sụp, vẫn yêu chồng và van xin anh nghĩ lại, nhưng anh chỉ nghe máy để bồ nhí trả lời. Cuối cùng, tôi ôm con về nhà ngoại, trải qua hai tháng khó khăn đến mức nghỉ việc, sống trong trạng thái tuyệt vọng, khóc lóc và không thiết chăm sóc bản thân hay con cái.
Một hôm, bố tôi bất ngờ tát tôi, khiến tôi sốc. Ông nói rằng cái tát đó là để tôi tỉnh ra, không nên sống như một cái bóng và không tiếc nuối một người chồng vô dụng. Sau đó, tôi đã tìm việc và được nhận vào một công ty nước ngoài nhờ năng lực và khả năng ngoại ngữ. Tôi chăm chỉ làm thêm, gửi tiền cho bố mẹ và cho con đi học. Tôi cũng bắt đầu chăm sóc bản thân hơn, chú ý đến ngoại hình và biết trang điểm.
Nhờ nỗ lực làm việc, thu nhập của tôi rất cao, khoảng 40 - 50 triệu mỗi tháng, thậm chí có tháng gần trăm triệu. Ở tuổi 35, tôi đã có khoảng 2 tỷ trong tài khoản tiết kiệm. Mặc dù có nhiều người đàn ông muốn tìm hiểu, tôi vẫn từ chối vì ám ảnh về việc bị phản bội trong quá khứ. Chồng cũ của tôi đã nhanh chóng cặp với người khác sau khi ly hôn và hôn nhân thứ hai của anh ta cũng không bền. Gần đây, anh ta gọi điện muốn thăm mẹ con tôi dịp Tết, khiến tôi cảm thấy buồn cười vì suốt 7 năm qua anh ta không quan tâm đến con. Có lẽ sự thay đổi này liên quan đến việc tôi gặp mẹ anh ta gần đây.
Giờ chồng cũ muốn đến thăm, nhưng dù lý do là gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ bội bạc như anh ta!


Source: https://afamily.vn/tung-phan-boi-vo-de-chay-theo-bo-nhi-chong-cu-bong-nhien-doi-ve-tham-khi-biet-so-tien-toi-lam-ra-moi-nam-20190204141006063.chn